Đêm trăn trở, thức thao
Chút ngọt ngào ... lại đợi
Thêm ngày mới, vội tới
Hồn chới với kiếm tìm
Tìm mãi giữa lặng im
Một nửa tim tựa đã ...
Phố nào lạ, rất lạ
Những hôm qua vướng đây
Xếp ngay ngắn từng ngày
Dẫu cõi đày đọa ... chẳng
Nhìn giọt nắng trước ngõ
Nhìn con phố vắng ai
Nhìn một thuở tàn phai
Nhìn đường dài hun hút
Từng giây phút vội vã
Lại nghiêng ngả hôm nay
Nhớ ai trong vòng tay
Mảnh trăng gầy trông ngóng
Phố lạc lõng, phơi nhớ
Một chữ nợ chẳng duyên
Gió lạnh mãi luân phiên
Nhớ nhung bện từng khắc
Phố đông, chật ... lạc lõng
Nhạt hình bóng năm xưa
Chút kỷ niệm dưới mưa
Ngỡ chuyện vừa ... nhoi nhói
Vẫn một lối, mòn mỏi
Vẫn nụ cười hôm qua
Vẫn nhớ mãi người ta
Vẫn gần, xa ... trống vắng
Nhìn giọt nắng qua ngõ
Từng ngọn cỏ khóc chiều
Nhìn bóng đổ liêu xiêu
Sợ một điều chẳng có
Phố ngờ ngợ giữa phố
Chút loang lổ trong tôi
Nửa giấc mộng xa xôi
Buồn chẳng trôi ... chực vỡ
21/6/2022
Sơn
Nguyễn