Hôm nay thứ bảy, ngày 18 tháng 1 năm 2025
Thơ - NHÀ THƠ! (31/10/2024 07:07 AM)
Thach Lam huynh

Ngày nào cũng ngồi mần thơ
Giải bày tâm sự trong mơ với nàng
 


Nàng rằng em chả có màng
Thơ thơ,thẩn thần nhìn chàng ... gì đâu (?)
 
Ngày trước nếu biết "nhà thơ"
Tính tình dị hợm hay mơ mộng nhiều
Tâm hồn bay bổng cánh diều
Thì em biết thế chẳng liều yêu anh
 
Thà rằng lấy chồng ... đại gia
Còn hơn lấy một thằng cha ... lừng khừng!
Tối ngày cứ cười ... tưng bừng!
Lẩm nhẩm câu chữ giống khùng giống man!
 
Cuối cùng em muốn sang ngang
Nhưng em lại sợ lỡ làng duyên xưa
Nên đành kệ mẹ gió mưa(?)
Vùi dập thân gái sớm trưa nhiều lần!
 
Hết ... thơ./.
 
Thach Lam huynh
(Ảnh: TLH đang làm thơ)
 
 Trở về
Các bài viết khác:
Thơ - CƠN MÊ LỖI LẦM (18/01 12:29:18 PM)
Thơ - TÌNH NÀO CHO MƯA (18/01 12:25:36 PM)
Thơ - CHỢ HOA (16/01 04:27:29 AM)
Thơ - TỰ TRÓI MÌNH (16/01 04:24:54 AM)
Thơ - NẾU (14/01 13:07:33 PM)
Thơ - MẮT ĐỢI (14/01 13:04:34 PM)
Thơ - MAI CHỈ THIÊN (14/01 13:02:04 PM)
Thơ - MAI TUYẾT SƠN (12/01 03:03:03 AM)

TIN MỚI

TIỆN ÍCH
Giờ tại Sydney

TỶ GIÁ
Nguồn: vnexpress.net
Quảng cáo Quảng cáo

Dành cho quảng cáo