Hôm nay thứ ba, ngày 30 tháng 4 năm 2024
Thơ - SỢ MỘT NGÀY KHÔNG NHAU (08/04/2024 13:11 PM)
Sơn Nguyễn

Ta có nhau
luôn nửa chữ duyên
Vô tình gặp
khi thuyền neo bên khác.
 


Vẫn cứ yêu
chấp nhận những chua chát
Ngày mỉm cười ...
giấu tiếng nấc cho đêm
 
Thoáng hôm nào
lặng lẽ mãi chẳng quên
Cứ cạnh bên
một chút gì ... mộng tưởng
Nắng đổ chiều
con đường lại ngược hướng
Đạo lý thời
chồng chất cả gối nằm
 
Mắt nhìn nhau
mờ nhạt chữ trăm năm
Ngọn lửa tình
âm thầm như dậy sóng
Một chân muốn,
một chân chờ ... hy vọng
Lắng đọng nao,
còn đó của bao ngày
 
Sợ giấc mộng
sẽ theo gió mây bay
Những bàn tay
tìm nhau giữa ngang trái
Đã yêu thì
bất chấp trong hiện tại
Môi lại chờ
nửa trái cấm nơi xa
 
Sợ rất sợ
tất cả gởi hôm qua
Lối ngang nhà
rong rêu như ngấu nghiến
Sợ thời gian
xóa luôn nửa câu chuyện
Tiếng yêu từng ...
mắt lệ ... chẳng muốn quên
 
Nửa vầng trăng
như vẫn đợi trước thềm
Đã nhiều đêm
đôi mắt nhòe ... trằn trọc
Tiếng côn trùng
vọng về như than khóc
Mới hôm nào ... giờ đã ...
bất chợt ... đau
 
Ta có nhau
rồi lại sợ mất nhau
Nỗi buồn nào
giấu sâu trong giấc ngủ
Chút mang theo
để hoài chuyện chẳng cũ
Ấp ủ hoài,
sợ một ngày không nhau.
 
6/4/2024
Sơn Nguyễn
 
 Trở về
Các bài viết khác:
Thơ – EM VẪN THẾ . . . (28/04 09:09:09 AM)
Thơ - ĐÊM (28/04 09:09:09 AM)
Thơ – Trong Mắt Anh (26/04 07:10:33 AM)
Thơ - THÓI ĐỜI (24/04 05:28:32 AM)
Thơ - ĐÀN ÔNG CŨ. . . (24/04 05:25:50 AM)
Thơ - BÊN KIA SÔNG ĐUỐNG (22/04 06:43:39 AM)
Thơ - EM VÔ TÌNH (20/04 09:12:58 AM)

TIN MỚI

TIỆN ÍCH
Giờ tại Sydney

TỶ GIÁ
Nguồn: vnexpress.net
Quảng cáo Quảng cáo

Dành cho quảng cáo