Hôm nay thứ bảy, ngày 27 tháng 4 năm 2024
Thơ - MÃI YÊU NGƯỜI DÙ KHÔNG THUỘC VỀ NHAU (26/02/2024 14:34 PM)
Ngọc Phương

Có một người dẫu ở tận nơi xa
Sao trong lòng yêu thiết tha đến thế
 


Vẫn biết rằng tình trường là dâu bể
Em lạc vào rồi mặc kệ lòng đau.
 
Yêu một người mãi không thuộc về nhau
Thì trọn đời chẳng thể nào chung lối
Nhưng tim nhỏ vẫn dại khờ nông nổi
Để đêm trường se sắt mối tơ lòng.
 
Yêu nhau nhiều nhưng tình có như không
Cứ Xuân Hạ hay Thu Đông vẫn vậy
Nhớ thương thôi chứ nào đâu nhìn thấy
Anh bây giờ chốn ấy hiểu lòng em?
 
Nhớ thương ai lệ rơi đắng môi mềm
Cũng đành thôi nỗi niềm riêng chôn giàu
Nơi phương xa chỉ mong anh hiểu thấu
Mãi yêu người dẫu không thuộc về nhau!
 
Ngọc Phương
 
 Trở về
Các bài viết khác:
Thơ – Trong Mắt Anh (26/04 07:10:33 AM)
Thơ - THÓI ĐỜI (24/04 05:28:32 AM)
Thơ - ĐÀN ÔNG CŨ. . . (24/04 05:25:50 AM)
Thơ - BÊN KIA SÔNG ĐUỐNG (22/04 06:43:39 AM)
Thơ - EM VÔ TÌNH (20/04 09:12:58 AM)
Thơ - TUỔI THƠ TA NGÀY ẤY (18/04 10:09:43 AM)

TIN MỚI

TIỆN ÍCH
Giờ tại Sydney

TỶ GIÁ
Nguồn: vnexpress.net
Quảng cáo Quảng cáo

Dành cho quảng cáo