Hôm nay thứ ba, ngày 22 tháng 10 năm 2024
Thơ - Cuộc đời (16/11/2023 10:30 AM)
KIMMI

Nếu cuộc đời là bản nhạc
Ta nguyện chọn mình cung trầm
 


Nếu đời là một con sông
Ta xin làm dòng tĩnh lặng
 
Nếu đời là đường vạn dặm
Ta xin làm đoạn thanh bình
Nếu đời là khu vườn rộng
Ta nguyện làm đóa hoa xinh
 
Tiếc thay hiện thực man trá
Ta như cá nhỏ ngược dòng
Đen - trắng, xô bồ, vật vã
Đâu như lòng mình ước mong
 
Chấp nhận tiến về phía trước
Giẫm lên dư luận mà đi
Hiện ngang chân không chùn bước
Bể dâu nào có sá gì...
 
KIMMI
 
 Trở về
Các bài viết khác:
Thơ - TÌNH GIÀ (18/10 09:27:12 AM)
Thơ - GỞI (18/10 09:24:15 AM)
Thơ - QUÁ CHÉN (18/10 09:20:46 AM)
Thơ - SÁM HỐI (16/10 07:43:37 AM)
Thơ - THÓI ĐỜI (16/10 07:40:28 AM)

TIN MỚI

TIỆN ÍCH
Giờ tại Sydney

TỶ GIÁ
Nguồn: vnexpress.net
Quảng cáo Quảng cáo

Dành cho quảng cáo