Hoạ cùng tiếng cỏ lao xao
Nghĩ suy giấu mãi mãi ngọt ngào phút giây
Xin em cho trọn một ngày
Mặc chiều nắng cạn vẫn say nồng còn
Má hồng dưới lớp phấn son
Tận sâu khoé mắt những cong cớn chờ
Xin em đón sóng vỗ bờ
Cùng nhau tô vẽ giấc mơ đã rời
Xin em được nói một lời
Yêu em cược cả cuộc đời của ta.
18/6/2022
Sơn
Nguyễn
Bài hoạ
Phạm Thu Thảo
THÔI
ANH
Thôi anh lỡ chuyến đò xưa
Dấu yêu ngày cũ mấy mùa rêu phong
Ngày em cất bước theo chồng
Chôn bao mơ ước khi anh chẳng tìm
Thôi anh lỡ nợ lỡ duyên
Lỡ bàn tay nắm như thuyền rời neo
Lênh đênh tình chẳng vẹn câu
Trăm năm bến mộng giang đầu còn chi?
Thôi anh số phận an bài
Khuyết trăng rồi cũng nguyệt đầy mùa trăng
Ví dầu bậu có muốn thăm
Đò giang chốn cũ khuất thăm thẳm rồi
Thôi thì quên bậu đi thôi
Phạm
Thu Thảo