Hôm nay thứ bảy, ngày 27 tháng 7 năm 2024
Thơ - LỠ YÊU RỒI (10/06/2024 08:07 AM)
Sơn Nguyễn

Không còn ai
mây hờn luôn quen lối
Thẩn thờ nhìn
góc cũ mắt lại cay.
 


Mới hôm kia
còn đó một vòng tay
Phút giây nào
giờ đây như vội vã
 
Không có ai
em như mất tất cả
Ngày hờn ngày
rồi lạ lẫm chốn xưa
Thế gian vui
riêng em mãi thải thừa
Những cơn mưa
âm thầm rồi luẩn quẩn
 
Mất ai rồi
mỗi chiều mắt lệ ngấn
Giọt nắng tàn
ngớ ngẩn bởi vì ai
Trông rồi ngóng
quên mất cả sắc phai
Cứ đợi mãi
giữa con đường chẳng cũ
 
Em nhớ ai
đêm hờn từng giấc ngủ
Gió bên thềm
thủ thỉ rồi dỗ dành
Ánh trăng buồn
le lói cứ loanh quanh
Góc kỷ niệm
màu xanh rêu ngấu nghiến
 
Ngày tiếp ngày
dù tình im lặng tiếng
Vẫn ước mong
mặc đường về bơ vơ
Vẫn lối cũ
chân bước với ngu ngơ
Lỡ yêu rồi
chấp nhận chờ kiếp nữa.
 
7/6/2024
Sơn Nguyễn
 
 Trở về
Các bài viết khác:
Thơ - TRÁI TIM NGƯỜI MẸ (26/07 07:00:48 AM)
Thơ - NHỮNG MÙA ĐAU (24/07 06:28:52 AM)
Thơ - Bến xưa . . . (24/07 06:26:41 AM)
Thơ - TIẾNG MƯA ĐÊM (25/06 07:58:26 AM)
Thơ - MƯA ƯỚT MỀM VAI EM (25/06 07:53:27 AM)
Thơ - EM MUỐN LÀ SỢI NẮNG (22/06 08:38:32 AM)

TIN MỚI

TIỆN ÍCH
Giờ tại Sydney

TỶ GIÁ
Nguồn: vnexpress.net
Quảng cáo Quảng cáo

Dành cho quảng cáo