Hôm nay thứ bảy, ngày 27 tháng 7 năm 2024
Thơ - NGÀY CỦA MẸ (22/05/2024 14:51 PM)
Thái Thanh

Đến bây giờ con mới biết Chúa nhật tuần thứ hai tháng năm là ngày của mẹ.



khi tóc con đã pha rồi sợi bạc
khi mẹ đã về trời tự rất lâu rồi
sao con vẫn nghe như những bước khẽ đi từ chân mẹ.
âm vang còn in rõ bóng hình
như mẹ vẫn còn đâu đó quanh con.
 
tự lúc con đủ sãi cánh bay trong vòm trời rộng
biết đam mê những thứ trong đời.
là tự lúc con vô tâm quên mẹ
mẹ vẫn hiền hòa lặng trong tim thương nhớ.
ánh mắt cười cho hạnh phúc đời con.
đến một ngày mẹ thành khói thành sương
con mất mẹ trong đời, con mất mẹ.
 
ước gì con vẫn còn có mẹ
để con còn chuộc lại lỗi lầm xưa.
mẹ ơi. chẳng cần có ngày nào của mẹ
bởi ngày nào mẹ chả lại bên con
nghìn trùng xa xa cách vô vàn
ước gì con vẫn còn có mẹ bên con.
 
Thái Thanh
 
 Trở về
Các bài viết khác:
Thơ - TRÁI TIM NGƯỜI MẸ (26/07 07:00:48 AM)
Thơ - NHỮNG MÙA ĐAU (24/07 06:28:52 AM)
Thơ - Bến xưa . . . (24/07 06:26:41 AM)
Thơ - TIẾNG MƯA ĐÊM (25/06 07:58:26 AM)
Thơ - MƯA ƯỚT MỀM VAI EM (25/06 07:53:27 AM)
Thơ - EM MUỐN LÀ SỢI NẮNG (22/06 08:38:32 AM)

TIN MỚI

TIỆN ÍCH
Giờ tại Sydney

TỶ GIÁ
Nguồn: vnexpress.net
Quảng cáo Quảng cáo

Dành cho quảng cáo