Hôm nay thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024
Thơ - NHỚ MÙA (26/06/2022 06:54 AM)
Sơn Nguyễn

Mùa tiếp mùa lướt vội
Phố chẳng vui kể từ
 


Hững hờ với ngày mới
Giọt nắng sớm làm nư
 
Chiếc lá vàng theo gió
Tiếng kèn xe cạnh bên
Âm thầm một góc phố
Muốn xóa ... lại chẳng quên
 
Nhớ nhung tự dệt kén
Giấc mộng chẳng xa bờ
Lạc lõng nơi từng đến
Thôi đành tiếp tục chờ
 
Người gieo bao hy vọng
Mùa hờn dỗi, nhớ mùa
Loay hoay trong cõi mộng
Đêm quá nửa vẫn chưa
 
Vẫn chờ ai đã hẹn
Nụ cười .... thoáng miên man
Vẫn là gió len lén
Cúi nhặt chiếc lá vàng.
 
22/6/2022
Sơn Nguyễn
 
 Trở về
Các bài viết khác:
Thơ – Trong Mắt Anh (26/04 07:10:33 AM)
Thơ - THÓI ĐỜI (24/04 05:28:32 AM)
Thơ - ĐÀN ÔNG CŨ. . . (24/04 05:25:50 AM)
Thơ - BÊN KIA SÔNG ĐUỐNG (22/04 06:43:39 AM)
Thơ - EM VÔ TÌNH (20/04 09:12:58 AM)
Thơ - TUỔI THƠ TA NGÀY ẤY (18/04 10:09:43 AM)

TIN MỚI

TIỆN ÍCH
Giờ tại Sydney

TỶ GIÁ
Nguồn: vnexpress.net
Quảng cáo Quảng cáo

Dành cho quảng cáo