Hôm nay thứ bảy, ngày 27 tháng 7 năm 2024
Thơ - NHỎ MÃI RIÊNG TA MỘT NỤ CƯỜI (14/09/2023 05:23 AM)
Sơn Nguyễn

Giọt nắng bình minh ghé trước thềm
Lời ai hứa hẹn mãi thường bên
 


Ngày sang lại tiếp buồn giăng mắc
Chấp nhận oằn vai một nỗi niềm
 
Con đường phố cũ giờ hoang phế
Sắc lá vàng thu phủ góc lề
Đá mốc meo chờ ai ghép mộng
Thầm vùng vẫy mãi giữa cơn mê
 
Nhỏ hứa cho ta trọn nụ hôn
Miên man lạc mất nửa linh hồn
Vòng tay ẩn hiện đêm non giấc
Luẩn quẩn xoay vòng dại với khôn
 
Ước Nhỏ ngày mai sẽ cạnh ngồi
Và cùng ghép lại một bờ môi
Cho nhau vội vã thời đi học
Với phút giây và ... chuyện đã rồi
 
Nhỏ sẽ cùng ta dạo phố phường
Theo chiều ghép đủ những yêu thương
Theo chiều đắm đuối như lần vội
Ghé chỗ hay chờ một góc đường
 
Ta mơ khoảng khắc lúc bên nhau
Với nụ hôn nào tựa thuở đầu
Gối lệch chăn nhàu thân xác rũ
Thời gian chỉ muốn thật dài lâu
 
Nhỏ có hay không, có biết không ?
Nhiều đêm tưởng tượng phút giây nồng
Tay ôm gối lạnh mà luôn ngỡ
Nhỏ có hay không, có biết không?
 
Thỉnh thoảng đôi khi nghe tiếng dạ
Thâm tâm tưởng tượng sắc màu hoa
Mơ thành gió đến hôn da thịt
Cứ ước rồi mơ dẫu chỉ là
 
Tóc Nhỏ vương chiều vẫn mặn mòi
Mùa xơ xác mặc ... cứ yêu thôi
Đường về ngược hướng trong mơ sẽ ...
Nhỏ mãi riêng ta một nụ cười
 
Ta thầm gọi Nhỏ, Nhỏ riêng ai
Chỉ chút thôi mà lại nhớ hoài
Nguyệt khuyết mơ màng đêm đắm mộng
Tim nào giấu Nhỏ, Nhỏ riêng ai.
 
13/9/2023
Sơn Nguyễn
 
 Trở về
Các bài viết khác:
Thơ - TRÁI TIM NGƯỜI MẸ (26/07 07:00:48 AM)
Thơ - NHỮNG MÙA ĐAU (24/07 06:28:52 AM)
Thơ - Bến xưa . . . (24/07 06:26:41 AM)
Thơ - TIẾNG MƯA ĐÊM (25/06 07:58:26 AM)
Thơ - MƯA ƯỚT MỀM VAI EM (25/06 07:53:27 AM)
Thơ - EM MUỐN LÀ SỢI NẮNG (22/06 08:38:32 AM)

TIN MỚI

TIỆN ÍCH
Giờ tại Sydney

TỶ GIÁ
Nguồn: vnexpress.net
Quảng cáo Quảng cáo

Dành cho quảng cáo