Hôm nay thứ bảy, ngày 27 tháng 7 năm 2024
Thơ - VẾT CỨA RIÊNG MÌNH (18/05/2024 20:21 PM)
Sơn Nguyễn

Ký ức còn,
nỗi buồn thêm chồng chất
Giọt lệ hoài
từ lúc lạc mất nhau.
 


Mỗi lần nghĩ
ngực trái lại nhói đau
Mùa tiếp mùa
phai màu trong lặng lẽ
 
Yêu đơn phương
vẫn luôn là như thế
Chờ đợi người
bước cô lẻ dưới mưa
Tháng năm tàn
chưa quên được chuyện xưa
Lời ai hứa ...
để rồi mất tất cả
 
Góc phố cũ
giờ đây nhìn lạ quá
Con đường từng
chỉ vội vã trong mơ
Lời dối gian
nhưng sao chẳng nghi ngờ
Tuổi xuân đổi
một giấc mơ lần nữa
 
Mắt hoen mi
giấu hoài một lời hứa
Trót yêu người,
giữ vết cứa riêng mình
Lá vàng hoe
ươm mãi nửa cuộc tình
Đêm thinh lặng
lắng nghe tim nức nở
 
Ánh dương tràn
cõng hoài lời ai nợ
Chiều ngả nghiêng
nắng nhớ kẻ hôm nao
Đêm bày biện
một nỗi đau ngọt ngào
Hồn nhớ ai
lại tìm vào cõi mộng.
 
18/5/2024
Sơn Nguyễn
 
 Trở về
Các bài viết khác:
Thơ - TRÁI TIM NGƯỜI MẸ (26/07 07:00:48 AM)
Thơ - NHỮNG MÙA ĐAU (24/07 06:28:52 AM)
Thơ - Bến xưa . . . (24/07 06:26:41 AM)
Thơ - TIẾNG MƯA ĐÊM (25/06 07:58:26 AM)
Thơ - MƯA ƯỚT MỀM VAI EM (25/06 07:53:27 AM)
Thơ - EM MUỐN LÀ SỢI NẮNG (22/06 08:38:32 AM)

TIN MỚI

TIỆN ÍCH
Giờ tại Sydney

TỶ GIÁ
Nguồn: vnexpress.net
Quảng cáo Quảng cáo

Dành cho quảng cáo