Đường về cỏ, lá xôn xao
Gió theo hương tóc, đêm thao thức chờ
Quán xưa một thuở hẹn hò
Kề vai, đầu chụm cứ to nhỏ hoài
Chút gì sợ lại để mai
Vị tình cứ tựa đã thai nghén rồi ...
Chân nào giờ chẳng nhịp đôi
Phố trông ngóng chợ, một thời riêng mang
Mầm yêu theo dấu thời gian
Nhìn chiều nắng cạn vẫn cam tâm .. vì
Nụ cười bện chặt nghĩ suy
Thu, đông, xuân, hạ ... lầm lì cạnh bên
Mặc cho ván đã đóng thuyền
Vẫn ôm hy vọng cuối phiên chợ đời
Thả hồn cùng những lạc trôi
Mắt nào vẽ cả xa xôi sau này
Một ngày trời đất đổi thay
Trọn nụ cười đã từng say của người
Mưa như chẳng cuốn bao lời
Tôi ôm tôi với khoảng trời mênh mông
Nước theo quy luật xuôi dòng
Tôi thì muốn đợi bên sông ai về
16/5/2023
Sơn
Nguyễn