Hôm nay thứ bảy, ngày 27 tháng 7 năm 2024
Thơ - THÁNG MƯỜI HAI (02/12/2023 09:49 AM)
Sơn Nguyễn

Ánh mặt trời
tựa như còn ngái ngủ
Đêm kéo dài
che phủ những con đường


Gió lành lạnh
dang tay khắp phố phường
Lá khép nép
muốn ôm giọt sương sót

Sắc mai vàng
vừa khoe màu ... bất chợt
Cánh phượng hồng
nơi góc cũ phơi mình
Lá héo khô
mòn mỏi bởi đợi tin
Duyên không nợ
tình mơ gió tẩm liệm

Hồn ngược nắng
bao lần như tìm kiếm
Chút thôi mà
lại xâm chiếm cả đời
Vầng mây xám
giăng mãi một góc trời
Cũng tin lời
hững hờ nhìn mùa lạc

Những hôm qua
đè nặng cả thân xác
Lần trót lỡ
khao khát vạn ngày sau
Đã đánh đổi
tất cả cho lần đầu
Ru vội vã
nhận cơn đau dai dẳng

Thêm một ngày
ngụp lặn cõi trống vắng
Thêm một mùa
ta lại chẳng có ai
Thêm một lần
chào đón tháng mười hai
Tự dỗ mình
ngày mai, ngày mai ... đợi.

1/12/2023
Sơn Nguyễn
 
 Trở về
Các bài viết khác:
Thơ - TRÁI TIM NGƯỜI MẸ (26/07 07:00:48 AM)
Thơ - NHỮNG MÙA ĐAU (24/07 06:28:52 AM)
Thơ - Bến xưa . . . (24/07 06:26:41 AM)
Thơ - TIẾNG MƯA ĐÊM (25/06 07:58:26 AM)
Thơ - MƯA ƯỚT MỀM VAI EM (25/06 07:53:27 AM)
Thơ - EM MUỐN LÀ SỢI NẮNG (22/06 08:38:32 AM)

TIN MỚI

TIỆN ÍCH
Giờ tại Sydney

TỶ GIÁ
Nguồn: vnexpress.net
Quảng cáo Quảng cáo

Dành cho quảng cáo