Đêm chập chùng với nhịp đập thời gian
Cho quạnh vắng đào sâu thêm nỗi nhớ.
Mùa Thu sang rộn ràng từng hơi thở
Ngỡ vòng tay dành dỗ những đêm dài
Từng lời tình ngọt dịu gửi trao ai
Và huyền thoại ngập tràn trên môi mắt.
Trái yêu thương vỗ về tim ngây ngất
Cho đuối hồn cơn mộng mị đắm say
Nhưng tất cả tựa làn khói nhẹ bay
Hồn tỉnh giấc ngỡ ngàng bao khắc khoải.
Thu đã đến rồi đi và mãi mãi
Mình một mình ôm nỗi nhớ chơi vơi
Và Thu nay vẫn lặng lẽ bên đời
Bao lá rụng là bấy nhiêu niềm nhớ.
Lê Thủy
Trúc