Thành phố buồn làm sao có hoa Mai
Nhìn hoa Cúc nhớ thay ngày cận Tết
Thành phố buồn nên làm sao có Tết ?
Không bánh chưng củ kiệu với dưa hành
Chỉ mưa phùn che lấp ánh trăng thanh
Và gió lạnh mùa Đông quanh thung lũng
Mấy mươi năm mình đã quen rồi cũng
Không xôn xao chờ cánh Én mùa Xuân
Ở bên kia hoa Mai Cúc đón mừng
Nhớ tha thiết những ngày Xuân thời trẻ
Đón Xuân nầy ta lại nhớ Xuân xưa
Hẹn gặp nhau trong tiếng pháo giao thừa (lời bài hát)
Ta hái tặng nhau một cành lộc mới
Tóc bạc sầu nên Xuân mãi còn mưa …
Tung
Thu Tran