Trả đêm về bến hư không
Trả tâm bịnh với nửa vòng mây, mưa
Trả em lại thưở mới vừa
Còn tôi thích được lúc chưa gặp người
Trả em, trả hết mọi nơi
Để tôi có lại khi tôi một mình
Trả em lại những bình minh
Tôi gom sương sót bóng hình hôm qua
Trả em đủ giọt nắng tà
Với tôi vẫn giữ thật thà cuộc chơi
Trả em lại những chơi vơi
Giữ bao mộng mị với hơi hướm nhàu
Trả về hôm ấy từng câu
Mắt vô thức nhặt sắc màu lá rơi
Trả ai cả một góc trời
Dặn lòng không trả nụ cười thầm yêu
Trả ai thoang thoảng sắc kiều
Tôi xin giữ lại những điều từng mơ
Tôi không trả tháng ngày chờ
Và con phố cũ vu vơ ... dệt buồn
Dẫu mai lạc mất linh hồn
Xin cùng cát bụi vùi chôn chút gì.
17/6/2024
Sơn
Nguyễn