Trao ai đủ tuổi má hường
Xuân đi hạ đến, con đường lẻ loi
Từng giọt lệ
vướng môi cằn cỗi
Nụ hôn đầu
đã vội một ngày
Non đêm thổn thức ... lắt lay
Tim như lạc nhịp với thay đổi nào
Bao kỷ niệm
ngọt ngào ... meo mốc
Ngày lạc ngày
mái tóc .... mắt cay
Lá thu ươm mộng nơi này
Gió đông chườm lạnh vết trầy năm xưa
Sợi tình giữ
thải thừa ngày mới
Quay quắt hờn,
lối đợi không ai
Nỗi đau âm ỉ chẳng phai
Lệ nào riêng tặng mặc hai lối về.
21/6/2022
Sơn
Nguyễn
Bài hoạ
Phạm Thu Thảo
PHƯỢNG
BUỒN
Trên lối hạ tìm về kỷ niệm
Giấy học trò mực tím dần phai
Ve buồn ru nỗi bi ai
Rưng rưng mắt phượng thương ngày nắng mưa
Đường nhoà bụi trường xưa mất dấu
Biết tìm đâu màu áo thơ ngây
Thư tình lén sợ bạn hay
Hẹn hò chủ nhật
những ngày chẳng quên
Mừng tuổi mới vui bên trang sách
Chẳng lo buồn xa cách ngày mai
Ngỡ tình thắm thiết tương lai
Ngỡ duyên hai đứa vui vầy trăm năm
Chân lạc bước ngại ngần dâu bể
Tình học trò chỉ để hoài hương
Nhặt bông hoa rụng ven đường
Bâng khuâng nhớ mắt phượng buồn ngày xưa
Phạm
Thu Thảo