Dang tay đón giọt sớm vào
Thích nghe tiếng gió thì thào cạnh bên
Từ em ta quẳng muộn phiền
Chiều loang hương nắng mặc duyên xa vời
Thêu hy vọng thả góc trời
Mơ nào đóng thuế .... dệt lời hôm qua
Từ em một thoáng gần xa
Vầng trăng khuyết hóa trăng tà ... nửa đêm
Cỏ khô bất chợt hóa mềm
Theo cùng giấc mộng hồn chênh vênh chờ
Từ em ta chẳng ngợ ngờ
Mặc cho phố, chợ cứ bơ vơ mình
Ngày sau lỡ chẳng trọn tình
Những gì một thoáng vẫn in đậm lòng
Từ em ta biết ngóng trông
Hồn theo con nước xuôi dòng lênh đênh
Loay hoay giữa nhớ và quên
Theo ngày lẩm bẩm gọi tên em hoài
Từ em ta biết đêm dài
Tự thêu dệt mãi hình hài trong mơ
Nụ cười nhớ ... lại vu vơ
Trong ta một thoáng dại khờ ..... từ em.
16/9/2022
Sơn
Nguyễn