Hôm nay thứ bảy, ngày 18 tháng 5 năm 2024
Thơ - HẾT TIỀN TA ĐỨNG NÓ NGỒI ... VẬY THÔI (04/05/2024 09:10 AM)
Sơn Nguyễn

Nhiều tiền cưỡi gió đạp mây
Hết tiền đời tặng vết trầy cho ta.
 


Nhiều tiền xúm xít bướm, hoa
Hết tiền thì chỉ hôm qua lối về.
 
Còn tiền kẻ đội người bê
Hết tiền tất cả đều chê chẳng nhìn
Còn tiền đầy ắp nghĩa tình
Hết tiền thấu cảnh một mình xuyên đêm
 
Rượu bia mời lúc lắm tiền
Không tiền lũ bạn nó quên một lần
Nhiều tiền phố níu gót chân
Hết tiền lắm lúc nhọc nhằn trú mưa
 
Còn tiền, nghe tiếng dạ thưa
Hết tiền chỉ gió đong đưa gọi mời
Còn tiền, ta chúa nó tôi
Hết tiền ta đứng nó ngồi ... vậy thôi
 
Tiền đầy túi, gọi bạn chơi
Hết tiền nhớ lại những lời ... gió bay
Còn tiền chẳng biết đêm, ngày
Hết tiền lặng ngắm phố bày cuộc vui.
 
3/5/2024
Sơn Nguyễn
 
 Trở về
Các bài viết khác:
Thơ - YÊU LẦM. . .! (16/05 10:15:55 AM)
Thơ - ĐẾM MÙA (14/05 06:49:49 AM)
Thơ - CHUNG LỐI MỘNG (14/05 06:47:38 AM)
Thơ - KHÓC CHIỀU (12/05 08:22:11 AM)
Thơ - NỬA ĐÊM NHỚ ANH (12/05 08:19:46 AM)
Thơ - BÀI THƠ DANG DỞ (12/05 08:17:46 AM)
Thơ - DƯ ÂM (10/05 15:08:16 PM)
Thơ - TÌNH ƠI. . .! (10/05 15:06:10 PM)
Thơ - KHỔ . . . (08/05 17:55:55 PM)

TIN MỚI

TIỆN ÍCH
Giờ tại Sydney

TỶ GIÁ
Nguồn: vnexpress.net
Quảng cáo Quảng cáo

Dành cho quảng cáo