Hôm nay thứ bảy, ngày 27 tháng 7 năm 2024
Thơ - CÕI VẮNG - THẢ NHỚ BAY ĐI (18/02/2024 08:35 AM)
Lê Thủy Trúc

Có những lúc mong chờ một tin nhắn
Nhưng mỏi mòn đáp lại chỉ lặng im
 


Với ai kia người săn đón kiếm tìm
Từng status từng bài đăng vô thức
 
Chẳng cho người, sao người hoài náo nức
Người mừng vui đón nhận những vu vơ
Và đáp trả với ngọt ngào quyến luyến
Người nào biết tôi che giấu đấy thôi
 
Chỉ giả khờ im lặng cố làm vui
Chứ trong tim luôn chua xót ngậm ngùi
Tự an ủi vỗ về đừng đau nữa
Hạnh phúc ơi bao giờ mới trọn vẹn
 
Dòng thời gian vô tình đi và đến
Ngày qua ngày im lặng sẽ qua mau
Bỏ tất cả mọi thứ lại phía sau
Mà dọn sẵn một ngày về cõi vắng.
 
Lê Thủy Trúc
 
 Trở về
Các bài viết khác:
Thơ - TRÁI TIM NGƯỜI MẸ (26/07 07:00:48 AM)
Thơ - NHỮNG MÙA ĐAU (24/07 06:28:52 AM)
Thơ - Bến xưa . . . (24/07 06:26:41 AM)
Thơ - TIẾNG MƯA ĐÊM (25/06 07:58:26 AM)
Thơ - MƯA ƯỚT MỀM VAI EM (25/06 07:53:27 AM)
Thơ - EM MUỐN LÀ SỢI NẮNG (22/06 08:38:32 AM)

TIN MỚI

TIỆN ÍCH
Giờ tại Sydney

TỶ GIÁ
Nguồn: vnexpress.net
Quảng cáo Quảng cáo

Dành cho quảng cáo