Kẻo cày cực khổ lắm thay.
Sức người mà kéo kiểu này đau lưng.
Úi cha mỏi gối quá chừng.
Anh ơi mỏi quá mình ngừng chút đi.
Em ơi em chẳng hiểu gì
Cày mà không đủ lấy gì cơm ăn.
Thấy anh lo lắng băn khoăn.
Lo cho áo mặc cơm ăn hằng ngày.
Bởi vậy em phải đi cày.
Tội cho thằng nhỏ cũng cày giống em.
Thiên hạ thử ngó mà xem.
Nghèo xơ nghèo xác rất thèm cơm ngon.
Tôi nghiệp hết sức thằng con.
Giúp cha giúp mẹ chẳng còn tương lai.
Tương lai đói khổ dài dài.
Cày sâu cuốc bẩm ngày mai vẫn cày.
Trâu ơi trâu hỡi ra đây.
Mày to mày khỏe mày cày dùm tao.
1:42 PM 24/06/2022
#manhlannguyen
Mạnh
Lân Nguyễn