Hôm nay thứ bảy, ngày 27 tháng 7 năm 2024
Thơ - KHÔNG CÓ GÌ MÃI MÃI (12/11/2023 07:37 AM)
Nguyên Phượng

Hai chúng ta là nợ mỏng duyên gầy
Nên chẳng thể nắm tay đi tròn kiếp
 


Em từng nghĩ cuộc tình ta bất diệt
Ấy vậy mà phải giã biệt từ đây.
 
Những nỗi đau chẳng dễ để giãi bày
Phố run rẩy nhìn hàng cây trút lá
Thấy đôi lứa tay trong tay hối hả
Em một mình lại lã chã lệ rơi.
 
Anh biết không … em đã hối hận rồi …
Bởi từ lúc đồng ý lời anh ngỏ
Là đời đã bắt đầu gieo sóng gió
Con tim khờ bị nỗi nhớ bủa vây.
 
Mùa thu qua, sợi nắng bỗng hao gầy
Người lẻ bóng gặp heo may cũng lạnh
Bởi trót dại tin lời yêu có cánh
Nên bây giờ lấp lánh giọt sầu rơi.
 
Mộng ái ân theo mây gió về trời
Mặc nỗi nhớ chơi vơi miền hoang hoải
Đã biết trước không gì là mãi mãi
Sao người còn gieo oan trái cho em.
 
- Nguyên Phượng -
 
 Trở về
Các bài viết khác:
Thơ - TRÁI TIM NGƯỜI MẸ (26/07 07:00:48 AM)
Thơ - NHỮNG MÙA ĐAU (24/07 06:28:52 AM)
Thơ - Bến xưa . . . (24/07 06:26:41 AM)
Thơ - TIẾNG MƯA ĐÊM (25/06 07:58:26 AM)
Thơ - MƯA ƯỚT MỀM VAI EM (25/06 07:53:27 AM)
Thơ - EM MUỐN LÀ SỢI NẮNG (22/06 08:38:32 AM)

TIN MỚI

TIỆN ÍCH
Giờ tại Sydney

TỶ GIÁ
Nguồn: vnexpress.net
Quảng cáo Quảng cáo

Dành cho quảng cáo