Hôm nay thứ ba, ngày 30 tháng 4 năm 2024
Thơ - TRÓT YÊU (16/04/2024 12:36 PM)
Sơn Nguyễn

Đêm chờ đợi tiếng chân
Chưa buông bỏ một lần
 


Phố vui, tôi hụt hẫng
Còn đó phút ái ân
 
Thêm lần phố cục cựa
Hồn theo gió đong đưa
Hạ có mang lời hứa ...?
Lệ khe khẽ như vừa
 
Tôi đánh mất nửa đời
Hồn vương vấn về nơi
Ngày ... đã chết cũng bởi
Tự ôm giữ những lời
 
Giọt nắng nào chẳng nán
Nỗi buồn cứ thênh thang
Gió nghịch mùa khẽ chạm
Nhặt nhạnh tiếp chiều tàn
 
Nửa đêm với trăng tà
Nửa hồn của hôm qua
Nửa còn như hóa đá
Nửa nào giờ chỉ là ...
 
Một đời giữ nửa tình
Mặc thế giới lặng thinh
Nỗi buồn hoài câm nín
Những mũi kim vô hình
 
Người quên tất cả luôn
Tự vấp ngã...tự buồn
Trót yêu ... nên vẫn muốn
Mắt nhìn lời hứa suông.
 
14/4/2024
Sơn Nguyễn
 
 Trở về
Các bài viết khác:
Thơ – EM VẪN THẾ . . . (28/04 09:09:09 AM)
Thơ - ĐÊM (28/04 09:09:09 AM)
Thơ – Trong Mắt Anh (26/04 07:10:33 AM)
Thơ - THÓI ĐỜI (24/04 05:28:32 AM)
Thơ - ĐÀN ÔNG CŨ. . . (24/04 05:25:50 AM)
Thơ - BÊN KIA SÔNG ĐUỐNG (22/04 06:43:39 AM)
Thơ - EM VÔ TÌNH (20/04 09:12:58 AM)

TIN MỚI

TIỆN ÍCH
Giờ tại Sydney

TỶ GIÁ
Nguồn: vnexpress.net
Quảng cáo Quảng cáo

Dành cho quảng cáo