Tóc khẽ lem màu, chân bước chậm
Trăng non một thoáng, tựa gần xa
Vai gầy guộc cõng nhiều thay đổi
Vẫn nụ cười thơ dẫu chỉ là
Nửa bến sông nào từng ủ mộng
Yêu rồi ước mãi của riêng ta..
22/11/2022
Sơn
Nguyễn
Bài họa
Phạm Thu Thảo
Phận
duyên
Dịu dàng khép mở bóng ngày qua
Luân chuyển bình minh với ánh tà
Vẫn muốn thời gian chầm chậm lại
Ai ngờ năm tháng thản nhiên xa
Ẩn sau ánh mắt tình tha thiết
Cười giấu niềm riêng chẳng thể là
Duyên phận như thuyền xuôi bến mộng
Tàn mơ thổn thức chỉ còn ta.
Phạm
Thu Thảo