Hôm nay thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024
Thơ - NÍU (26/05/2023 13:04 PM)
Sơn Nguyễn

Níu bình minh, níu mỗi ngày
Cho đêm thỏa mãn chẳng lay lắt, hờn
 


Hương tình dành dỗ ru hồn
Để rồi bất chợt lại buồn hôm qua
 
Níu chiều sợ nắng phai nhòa
Lối về mấy bận mình ta đợi chờ
Vàng thu chiếc lá ngu ngơ
Ước gì ngày ấy đừng mơ mộng nhiều
 
Níu đêm vá mãi một điều
Thật thà mộng ấp ủ yêu một người
Mây hờn giăng cả những nơi
Mỗi lần mưa ... vẫn đọng lời hứa suông
 
Níu hôm qua xếp nỗi buồn
Nhớ ai lặng lẽ nửa hồn đi hoang
Nhớ nhung cột nhánh thời gian
Nỗi đau ngầm ngấm tự tan tác ngày
 
24/5/2023
Sơn Nguyễn
 
 Trở về
Các bài viết khác:
Thơ - EM VÔ TÌNH (20/04 09:12:58 AM)
Thơ - TUỔI THƠ TA NGÀY ẤY (18/04 10:09:43 AM)
Thơ - TRÓT YÊU (16/04 12:36:39 PM)
Thơ - CHUNG TÌNH (16/04 12:34:40 PM)
Thơ - SAO CŨNG ĐƯỢC (14/04 08:34:55 AM)
Thơ - TRÓI BUỘC (14/04 08:32:51 AM)
Thơ - NÓI VỚI CON (12/04 10:08:24 AM)
Thơ - CHẲNG MUỐN TU (12/04 10:06:27 AM)

TIN MỚI

TIỆN ÍCH
Giờ tại Sydney

TỶ GIÁ
Nguồn: vnexpress.net
Quảng cáo Quảng cáo

Dành cho quảng cáo