Hôm nay thứ bảy, ngày 27 tháng 7 năm 2024
Thơ - CHUNG LỐI MỘNG (14/05/2024 06:47 AM)
Lê Thủy Trúc

Mỗi đêm về em thích viết cho anh
Những dòng thơ chứa chan bao là nhớ
 


Một nỗi nhớ nhẹ nhàng như hơi thở
Nhưng ắp đầy trong cùng tận tim em
 
Khẽ gọi anh gọi mãi một cái tên
Tự bao giờ in sâu vào tâm trí
Tháng ngày qua tình yêu anh liên lỉ
Toả sáng đời em bóng tối dần tan
 
Xin cảm ơn anh trăm bận ngàn lần
Người cho em bao ngọt ngào say đắm
Người cho em trọn niềm tin nồng ấm
Dẫu chúng mình còn xa lắm cách ngăn
 
Dẫu chúng mình chưa tròn nghĩa trăm năm.
Nhưng em nguyện cả đời này chung thủy
Mình trao nhau trọn tình yêu hoàn mỹ
Mơ một ngày hai đứa gọi: "Mình ơi".
 
Lê Thủy Trúc
 
 Trở về
Các bài viết khác:
Thơ - TRÁI TIM NGƯỜI MẸ (26/07 07:00:48 AM)
Thơ - NHỮNG MÙA ĐAU (24/07 06:28:52 AM)
Thơ - Bến xưa . . . (24/07 06:26:41 AM)
Thơ - TIẾNG MƯA ĐÊM (25/06 07:58:26 AM)
Thơ - MƯA ƯỚT MỀM VAI EM (25/06 07:53:27 AM)
Thơ - EM MUỐN LÀ SỢI NẮNG (22/06 08:38:32 AM)

TIN MỚI

TIỆN ÍCH
Giờ tại Sydney

TỶ GIÁ
Nguồn: vnexpress.net
Quảng cáo Quảng cáo

Dành cho quảng cáo