Gió mây ngơ ngẩn chẳng bay đi.
Mặt trời lấp lánh đang toả sáng.
Xôn xao hoa lá cũng bàng hoàng.
Anh biết chăng anh vạn lời thơ.
Cũng không sánh được lúc bấy giờ.
Trái tim bấn loạn trong lồng ngực.
Thở chẳng ra hơi vì hạnh phúc.
Hạnh phúc ngọt ngào em ngất ngây.
Xin tình yêu mãi ngủ trên tay.
Em nâng niu giữ và trân quý.
Cảm xúc dâng trào trên mắt mi.
Xin cám anh cám ơn tình yêu.
Em mơ một mùa xuân mỹ miều.
Cho tim nồng ấm tan băng giá.
Cho cả khung trời đầy diễm lạ.
Ngập tràn thương nhớ với mê say.
Xin hãy giữ em trong vòng tay.
Để mãi bên nhau hạnh phúc đầy.
Lê Thuỷ
Trúc