Hôm nay thứ bảy, ngày 27 tháng 7 năm 2024
Thơ - XUÂN NHƯ ĐÚNG HẸN LẠI XÂU TIẾP ... BUỒN (06/02/2024 10:17 AM)
Sơn Nguyễn

Xuân cho tôi một nụ cười
Phố vui khi thấy tôi người ... trước sân
 


Hạt yêu gieo mỗi bước chân
Đêm trời chưa sáng gối chăn ... lạnh lùng
 
Oằn vai hai tiếng người dưng
Hành trang giấu phút giây chung thuở nào
Nụ yêu khoác áo xanh xao
Nỗi đau ngầm ngấm ... vỡ ... cào cấu ... xa
 
Xin cho nhau chút thật thà
Để lời yêu những hôm qua ... bế bồng
Chẳng màng ngược hướng Tây, Đông
Cứ ôm hy vọng chung dòng ngày sau
 
Rồi xin lại chỉ nửa câu
Ghép vuông tròn giữ lần đầu ... khắc in
Mộng xơ xác nửa cuộc tình
Nữa cùng sỏi đá, một hình hài xưa
 
Thẩn thờ nhìn những giọt mưa
Đoạn phim quay ngược tuổi vừa biết yêu
Hững hờ nhặt nắng cạn chiều
Vô tình theo mãi dẫu rêu xanh ... hờn
 
Người đi lạc mất nửa hồn
Thoáng tình ... giữ được nụ hôn vội vàng
Nửa đêm ... sương khóc ngày sang
Vẫn là gió cũ ghé ngang ... chạnh lòng
 
Tình mơ hạnh phúc bên sông
Tình chờ lặng lẽ với mòn mỏi ... đau
Người quên từng đã có nhau
Xuân như đúng hẹn ... lại xâu tiếp ... buồn.
 
4/2/2024
Sơn Nguyễn
 
 Trở về
Các bài viết khác:
Thơ - TRÁI TIM NGƯỜI MẸ (26/07 07:00:48 AM)
Thơ - NHỮNG MÙA ĐAU (24/07 06:28:52 AM)
Thơ - Bến xưa . . . (24/07 06:26:41 AM)
Thơ - TIẾNG MƯA ĐÊM (25/06 07:58:26 AM)
Thơ - MƯA ƯỚT MỀM VAI EM (25/06 07:53:27 AM)
Thơ - EM MUỐN LÀ SỢI NẮNG (22/06 08:38:32 AM)

TIN MỚI

TIỆN ÍCH
Giờ tại Sydney

TỶ GIÁ
Nguồn: vnexpress.net
Quảng cáo Quảng cáo

Dành cho quảng cáo