Lối xưa giờ tách hai rồi
Hồn thui thủi cứ níu trôi lạc nào
Cũng vì ngỡ sẽ ngọt ngào
Tự yêu, tự nhớ, tự cào cấu bên
Lạnh đông len lỏi gọi tên
Xuân đi hạ đến thu quên lối về
Nhỏ như lạ lẫm bốn bề
Nặng vai một thúng ê chề nhớ nhung
Lim dim mường tượng...vai run
Mơ đêm đồng loã áo bung yếm đào
Nửa vầng trăng khuyết trên cao
Nửa đêm bày biện khát khao ...bão bùng
Nửa nào mãi vướng thưở chung
Nửa nêm vị đắng chẳng cùng bên nhau
Nhớ ai Nhỏ tự chuốc sầu
Từng câu hay nói Nhỏ đau chính mình
Tự biên tự diễn tự tình
Tự ôm lấy nửa bóng hình từng mơ
Nhỏ yêu nên lặng lẽ chờ
Nhỏ mong ngày tháng đừng mờ hôm qua
Bên đường loang lổ nắng tà
Nhỏ như lại sợ chiều xa góc thềm .
12/6/2024
Sơn
Nguyễn