Nụ hôn trộm
giờ tựa cuối chân trời
Một lời hứa
để nửa đời ... lệ đợi
Ve khàn tiếng
gọi người cùng ngày mới
Bước chân côi
khập khễnh lối ngày xưa
Mùa phượng nở
nhớ mãi một chiều mưa
Tháng năm nào
đưa nhau vào bể ái
Chẳng như mơ
nên đời luôn ngang trái
Mới hôm nào
giờ hiện tại trống không
Mắt mỏi mòn
một chút gì bên sông
Nửa cơn mộng
đọa đày trong giấc ngủ
Người bên ấy
có nhớ ngày tháng cũ
Góc sân trường
minh chứng một cuộc tình
Bởi vội vã ...
lửng chiều lại một mình
Tháng năm đến
khóc mùa hoa phượng nở ...
16/5/2023
Sơn
Nguyễn
Bài hoạ
Phạm Thu Thảo
Mùa
phượng nở
Mấy mùa xa là mấy mùa phượng nở
Bước lênh đênh mong mỏi trở lại tìm
Tình xa xôi lòng đâu dễ nguôi quên
Đời ngăn cách nên cũng đành số phận
Lối ngày xưa đón đưa ngày mấy bận
Chiếc xe cùn hai đứa chở nhau luôn
Em thơ ngây chưa biết một ngày buồn
Anh khờ khạo nên tình luôn e ấp.
Chiều thứ bảy phố phường luôn tấp nập
Chỗ đông vui hai đứa đứng lại xem.
Quán ven đường thường nhựt lắm chỗ quen
Ly kem ngọt như môi mềm chờ đợi
Cơn bão loạn chia khoảng trời sáng tối
Vội vàng xa nào biết tận ngày sau
Ngôi trường xưa thành kỷ niệm nghẹn ngào
Một mùa hạ dìm sâu bao mơ ước
Mùa hoa phượng nở từng cành phiền muộn
Như thầm đau tình hai hướng rẽ đôi
Nụ cười xưa vẫn luôn giữ tặng người
Dù mãi mãi hai phương trời biền biệt
Phạm
Thu Thảo