Mộng trần truồng, mộng ê chề
Nghịch mùa đông lạnh lại về ... chênh vênh
Chút gì đến hẹn lại lên
Với giây phút lỡ ... gọi tên cuộc tình
Hướm hơi cột chặt bóng hình
Cuộn phim quay ngược lúc mình có nhau
Bàn tay đánh thức đêm thâu
Môi như tìm kiếm thuở đầu biết yêu
Giờ tim chỉ muốn một điều
Tuôn trào cảm xúc cõi phiêu linh còn
Góc giường thoang thoảng trăng non
Hương tình dồn dập ... nụ hôn rã rời
Hồn nghiêng ngả hẳn một nơi
Gối chăn bày biện đủ lời yêu xưa
Hững hờ thanh vọng thải thừa
Mắt ôm khoảng khắc như vừa cạnh bên
Trăng tà theo gió về miền
Đêm dường chẳng muốn bỏ em một mình.
8/5/2024
Sơn Nguyễn