Hôm nay thứ bảy, ngày 27 tháng 7 năm 2024
Thơ - AN (16/02/2024 05:27 AM)
Đồng Ánh Liễu

Khi nào ta mệt mỏi
Có một người ủi an



Để tâm thấy nhẹ nhàng
Quý trân lời AN ỦI
 
Khi dòng đời bão nổi
Giữ lòng thật lặng thinh
Không lay động tâm mình
Để BÌNH AN ở lại
 
Trong cuộc người bươn chải
Phải qua những thăng trầm
Giữ nụ cười từ tâm
Thì AN VUI luôn có
 
Học cách dần buông bỏ
Những chấp niệm tham sân
Khổ đau cũng vơi dần
Sẽ AN NHÀN thanh thản
 
Tuổi theo mùa dần cạn
Vì năm tháng hư hao
Đón mọi điều Đời Trao
AN PHẬN mà thư thái
 
Quãng đời sau tự tại
Ở một nơi yên bình
Tròn đầy kiếp nhân sinh
AN VIÊN ung dung sống
 
Bỏ đi những lo lắng
Gạt hết cả muộn phiền
Cứ vui vẻ điềm nhiên
Một đời hiền AN LẠC
 
Chín mươi niên mà thác
Nếm đủ vị nhân gian
Buông vinh nhục hèn sang
Không màng rồi AN NGHỈ
 
Đồng Ánh Liễu

Đầu Xuân năm mới xin kính chúc Nhà nhà được bình an! 
Người người được bình an! Thương tặng tất cả một chữ AN ☘️
 
 
CHÚC XUÂN
 
Xuân nay chẳng chúc chữ Giàu Sang
Làm ăn tích luỹ lắm bạc vàng
Công danh lợi Lộc cao hơn núi
Lớn cửa - Rộng nhà - Đất thênh thang
 
Xuân nay Xin chúc chữ Bình An
Ung dung tự tại sống thanh nhàn
Hạnh phúc, ấm êm - Đời yên ả
Mỉm cười thong thả mỗi ngày sang
 
Xuân nay xin chúc Khoẻ và Vui
Đón những mùa trôi - Ấm nụ cười
Lo toan, sầu muộn không an trú
Ung dung - Bình thản - một đời thôi!
 
Đồng Ánh Liễu
 
 Trở về
Các bài viết khác:
Thơ - TRÁI TIM NGƯỜI MẸ (26/07 07:00:48 AM)
Thơ - NHỮNG MÙA ĐAU (24/07 06:28:52 AM)
Thơ - Bến xưa . . . (24/07 06:26:41 AM)
Thơ - TIẾNG MƯA ĐÊM (25/06 07:58:26 AM)
Thơ - MƯA ƯỚT MỀM VAI EM (25/06 07:53:27 AM)
Thơ - EM MUỐN LÀ SỢI NẮNG (22/06 08:38:32 AM)

TIN MỚI

TIỆN ÍCH
Giờ tại Sydney

TỶ GIÁ
Nguồn: vnexpress.net
Quảng cáo Quảng cáo

Dành cho quảng cáo