Hôm nay thứ ba, ngày 19 tháng 3 năm 2024
Thơ - Xuân đoàn viên (30/01/2023 04:27 AM)
NHSơn

Mừng giọt lệ rưng rưng khoé mắt
Kính ông bà lễ tết mùng hai
 


Tình ta nụ đẫm cành mai
Tình này sợi nắng thương vai nhạt màu
 
Ngày tuổi mới mừng xuân Quý Mão
Hạt mưa phùn ướt cả mùng ba
Nghiêng vai áo lụa thật thà
Khoe môi son đỏ mặn mà lòng yêu
 
Chân bước lạ thương nhau ngày mới
Tết sum vầy gọi với xuân sang 
Con tim cất tiếng rộn ràng
Chào nhau cúc nở thêm vàng phố hoa
 
Hoa lá mừng đoàn viên ngày Tết
Tiếng vui đùa rộn rã chân non
Qua đi nỗi nhớ mỏi mòn
Yêu thương chất ngất dâng tròn niềm vui.
 
24/01/2023 – NHSơn
 
 Trở về
Các bài viết khác:
Thơ - GIANG HỒ VẶT (05/03 11:48:54 AM)
Thơ - THƠ EM (05/03 11:46:03 AM)
Thơ - LÀM SAO QUÊN (05/03 11:44:03 AM)
Thơ - Nắng tháng Ba . . . (05/03 11:42:05 AM)
Thơ NGƯỜI ĐÀN BÀ ĐÃ CŨ (02/03 08:35:14 AM)
Thơ - BỤI THỜI GIAN . . . (28/02 06:57:26 AM)

TIN MỚI

TIỆN ÍCH
Giờ tại Sydney

TỶ GIÁ
Nguồn: vnexpress.net
Quảng cáo Quảng cáo

Dành cho quảng cáo