Hôm nay thứ bảy, ngày 4 tháng 5 năm 2024
Thơ - ĐÀN ÔNG CŨ. . . (24/04/2024 05:25 AM)
Cat Cat

Tôi muốn yêu người đàn ông đã cũ
Vì trong đời họ nếm đủ đau thương
 


Những buồn vui cay đắng của đời thường
Để tình sau không vương vào tan vỡ.
 
Ai cũng có một lần yêu lầm lỡ
Những khổ đau dằn vặt mãi trong tim
Hãy để cho cảm xúc ấy ngủ quên
Đừng khơi dậy nỗi niềm trong quá khứ.
 
Tôi muốn yêu người đàn ông đã cũ
Cũ với người nhưng mới với riêng tôi
Hai tâm hồn hai lý trí xa xôi
Hòa là một bởi duyên trời tao ngộ.
 
Đàn ông cũ giống như tình tôi cũ
Vết thương lòng tim rỉ máu vì ai
Ngày qua đi khắc khoải những đêm dài
Rất cần có một bờ vai nương tựa.
 
Đàn ông cũ khi yêu thêm lần nữa
Sẽ hết lòng với người bước đến sau
Không đi theo vết xe đổ hôm nào
Đời thi vị và ngọt ngào êm ái.
 
Đàn ông cũ dẫu không còn là mới
Dẫu bờ môi vương lại một mối tình
Tôi vẫn yêu yêu say đắm hết mình
Bởi vì tôi không còn là mới nữa !
 
Cat Cat
 
#CatCat
 
 Trở về
Các bài viết khác:
Thơ - KỶ NIỆM YÊU THƯƠNG (04/05 09:12:38 AM)
Thơ - NGƯỜI ẤY LÀ ANH (02/05 09:26:35 AM)
Thơ - Mùa Thu Lá Bay (30/04 11:21:41 AM)
Thơ – EM VẪN THẾ . . . (28/04 09:09:09 AM)
Thơ - ĐÊM (28/04 09:09:09 AM)
Thơ – Trong Mắt Anh (26/04 07:10:33 AM)

TIN MỚI

TIỆN ÍCH
Giờ tại Sydney

TỶ GIÁ
Nguồn: vnexpress.net
Quảng cáo Quảng cáo

Dành cho quảng cáo