Đêm bơ vơ nghe nhung nhớ kiếm tìm.
Dư ảnh cũ của một miền ký ức.
Mùa thu nào hồn ngập tràn day dứt.
Tiễn người đi khi nắng tắt cuối đường.
Xa nhau rồi lòng còn mãi vấn vương.
Để năm tháng uá phai màu kỷ niệm.
Thời gian qua vẫn giữ tròn ước nguyện.
Đợi chờ ngày tương ngộ trọn vòng tay.
Kể nhau nghe nỗi nhung nhớ ngập đầy.
Bao mùa vắng là bao mùa thay lá
Từng cơn mưa rót vào hồn băng giá.
Bóng người đi vẫn biền biệt chân mây.
Nỗi hoài mong luôn phủ kín bờ vai.
Ngàn sợi nhớ giăng giăng đêm mưa đổ.
Lê
Thuỷ Trúc