Từng đêm đếm nhịp canh dài
Bơ vơ khẽ gọi tên ai mà buồn.
Lặng nhìn bao giọt mưa tuôn.
Nghe tim buốt giá khơi nguồn suy tư
Người xa xa đến bao giờ
Lẻ loi chốn cũ chơ vơ dáng gầy.
Lạnh lùng phủ kín bờ vai.
Chắt chiu nỗi nhớ đong đầy niềm thương
Từng trang thơ ướp nồng hương
Đan xen hình bóng người phương trời nào.
Gửi ai trọn những ngọt ngào.
Những say đắm mộng xôn xao khát tìm
Thời gian rót nhẹ vào tim
Cho cơn mê mải quên đi phiến sầu.
Nguyện cầu sóng gió qua mau.
Nguyện cầu người đến tròn câu ước nguyền
Nguyện cầu đêm sẽ là đêm
Người về quấn quýt ru êm giấc nồng.
Lê Thuỷ
Trúc