Giận tôi, giận những đêm dài
Ghét côn trùng khóc, ghét hoài ... lại mong
Em cười phượng rộ sắc hồng
Thu ươm nắng đợi bên song mỗi chiều
Đông về chẳng thấy quạnh hiu
Cho xuân lén rộ nụ yêu theo ngày
Em cười tôi thoáng gặp ... say
Lưng trời ngọn gió áng mây bước dừng
Em cười giữa lối ngập ngừng
Chỉ mong sẽ được bước chung con đường
Mắc chi vội vã vấn vương
Người đâu có biết đã thương yêu thầm
Trước nhà gieo hạt tình câm
Đong ngày đếm tháng kén tằm nhả tơ
Em cười tôi vẽ giấc mơ
Ghép mùa mãi để đợi chờ bóng ai
Hững hờ phố, ước ngày mai
Em cười ... đánh thức tim chai thưở nào.
2/1/2022
Sơn
Nguyễn