Thơ - CHUYỆN THUỞ NÀO
(06/12/2021 05:25 AM) |
Sơn Nguyễn
Chuyện thuở nào,
khẽ âm thầm gợn sóng
|
|
Chẳng phai nhòa
hình bóng cũ người ta
Vẫn luẩn quẩn
một thuở chẳng chịu xa
Mặc trước ngõ
nắng chiều tà rơi rụng
Vương vấn mộng,
bao lần buông rồi cũng ...
Vết thương lòng
bưng mủ tựa theo ngày
Khi yêu nhau,
chẳng ngờ có đổi thay
Ngày mới đến,
lạc thêm một ngày nữa
Đêm mòn mỏi
với khuyết trăng trước cửa
Lời hứa xưa
giờ tựa cuối chân mây
Nỗi muộn phiền
len lõi tự chất đầy
Chăn, gối thuở ....
mắt cay nhìn về góc
Rồi chẳng nhớ,
đã bao lần bật khóc
Nụ hôn đầu
phút chốc đã lạc trôi
Vị chát đắng
cứ bám lấy vành môi
Khoảng khắc cũ,
rộ chồi trong tâm tưởng
Thuyền bỏ bến,
mắt mỏi mòn một hướng
Chuyện thuở nào,
luẩn quẩn chẳng xuôi dòng
Thu, xuân, hạ
chen chúc lành lạnh đông
Phút giây nồng,
vai guộc gầy mãi cõng.
30/11/2021
Sơn Nguyễn
|
Trở
về
|
|