Không like, bình luận thơ anh được
Em buồn em nhớ đến ngỡ ngàng.
Phương xa xăm đó anh hiểu không.
Bao lời âu yếm dấu trong lòng
Muốn gửi mà em chưa gửi được
Nên dạ bần thần cứ ngóng trông.
Bây giờ đã được gặp anh rồi.
Trao ngàn thương nhớ dấu yêu ơi
Thoả bao ngày đợi đêm trằn trọc
Tâm tư xao xuyến mãi chơi vơi.
Em biết là anh cũng mong em.
Mỗi khi chiều tắt nắng ngoài hiên
Chắc anh thắc thỏm và tự hỏi
Em đâu rồi anh nhớ triền miên.
Ôi em mơ mộng quá rồi anh.
Cứ thêu cứ dệt chuyện riêng mình
Chắc gì vắng em mà anh nhớ
Đúng là huyễn hoặc phải không anh.
Thôi kệ cứ mơ mộng hão đi.
Dẫu sao anh có nói câu gì
Bao lần em đã ngầm thố lộ
Anh mặc em buồn lệ ướt mi.
Lê
Thuỷ Trúc