Không là cơm, áo, gạo tiền
Mắt luôn khó chịu bởi phiên chợ đời
Một năm Mão rách tả tơi
Đã từng ngửa mặt gọi trời ... trách than
Hôm qua lẫn giữa tro tàn
Bước chân lầm lũi nặng mang cuộc người
Một năm Mão, khổ chẳng rời
Trái ngang, đen trắng bởi thời cuộc bên
Nỗi đau âm ỉ chẳng quên
Hôm nào giờ tựa chẳng quen bốn bề
Một năm Quý Mão ê chề
Không kìm nén giận chửi thề vu vơ
Giấc mơ ... mãi vẫn giấc mơ
Cạn đêm, ngày ghé mắt hờ hững ... treo
Giáp Thìn hy vọng thoát nghèo
Những gì chẳng muốn không đeo bám mình
Nụ cười tươi rói năm Thìn
Khó khăn, thiếu thốn không rình rập bên
Giáp Thìn vững bước tiến lên
Niềm vui lại ghé, ưu phiền rời xa
Giáp Thìn hát trọn bài ca
Giấc mơ cũ rích tà tà theo đêm
Chúc rồi, chúc nữa, chúc thêm
Từng ngày vạn sự bình yên mọi nhà
Một năm mới rộ hương hoa
Bước chân vững giữa phong ba cuộc đời.
12/2/2024
Sơn
Nguyễn