Chút gì khe khẽ lâng lâng
Thả hồn theo gió đón xuân đã kề
Nụ xanh cứ mãi tỉ tê
Nhạc Xuân lan tỏa bốn bề...chơi vơi
Mai vàng khoe sắc khắp nơi
Để rồi chợt nhớ Tết thời xa xưa ...
Những ngày tháng chạp vẫn chưa
Đêm như vặn vẹo cứ đưa đẩy... chờ
Ngóng trông mùng một từng giờ
Mỉm cười trong một giấc mơ ... tết về
Áo quần mới thiệt là mê
Trẻ con thoải mái hả hê giỡn,cười
Tết thì được dịp đi chơi
Công viên,sở thú ... bao lời hát ca
Nhớ mùng một, Tết Ông Bà
Lời thương yêu tựa món quà đầu năm
Tự nhiên bánh mứt trong mâm
Không còn lo sợ Ba cầm roi ... run
Lớn thêm chút nhớ thuở từng
Canh nồi bánh tét bập bùng lửa reo
Cái thời bao cấp còn nghèo
Nhiều khi nước mắt cứ theo từng ngày
Mai vàng khoe sắc đó đây
Đầu trên, xóm dưới khói bay nhang trầm
Nhà thay áo mới cuối năm
Én tung cánh liệng từng đàn gần, xa
Xuân như đang ghé tùng nhà
Trẻ con háo hức, người già cười tươi
Từng dây pháo chuẩn bị rồi
Đón giao thừa sẽ khắp trời rực lên ...
Tuổi đời lặng lẽ chồng thêm
Chút gì đau đáu chẳng quên ... gánh phiền
Thẩn thờ giữa phố lạ tên
Con sông ngày ấy thoáng chênh vênh ... buồn
Bạn bè đứa có, đứa không
Gia đình ly tán Tây, Đông ... mỏi mòn
Hôm qua lặng lẽ xa hơn
Chút hy vọng sợ chẳng còn theo chung
Thèm nghe tiếng pháo đì đùng
Mơ bè bạn thưở... ngồi cùng...cám ơn
Nhìn con đường nhuộm hoàng hôn
Chỉ mong đúng nghĩa bữa cơm gia đình.
7/2/2024
Sơn
Nguyễn