Hôm nay thứ bảy, ngày 27 tháng 7 năm 2024
Thơ - XUÂN THÌ THẦM (12/02/2024 15:07 PM)
DƯƠNG KIỀU

Em có nghe mùa xuân
Thì thầm lời ru ngọt
 


Rộn ràng từng bước chân
Như tiếng chim mãi hót
 
Bên cội mai vàng tươi
Có tiếng ai nói cười
Xuân thì thầm khẻ gọi
Vang vọng mãi bên đời
 
Đôi cánh én chao liệng
Trong khúc xuân hoan ca
Gợi nỗi niềm lưu luyến
Khi bóng người khuất xa
 
Xuân thì thầm với mẹ
Giấc mơ chờ con về
Qua rồi thời xuân trẻ
Mẹ trông đợi mỏi mê
 
Xuân gọi màu áo mới
Cho em thơ vui mừng
Đón chào mùa xuân tới
Không khí xuân tưng bừng
 
Cây tươi màu lộc biếc
Nhựa sống như tràn trề
Sâu thẳm lời tha thiết
Xuân ơi, xuân đang về
 
Đêm xuân mơ giấc điệp
Vọng vang tiếng pháo xưa
Tim tôi rộn ràng nhịp
Tiếc nuối mấy cho vừa
 
Xuân bên tôi thì thầm
Lời ngọt ngào đầu năm
Mong xuân mãi tươi trẻ
Xin chúc em vui xuân!
 
DƯƠNG KIỀU
 
 Trở về
Các bài viết khác:
Thơ - TRÁI TIM NGƯỜI MẸ (26/07 07:00:48 AM)
Thơ - NHỮNG MÙA ĐAU (24/07 06:28:52 AM)
Thơ - Bến xưa . . . (24/07 06:26:41 AM)
Thơ - TIẾNG MƯA ĐÊM (25/06 07:58:26 AM)
Thơ - MƯA ƯỚT MỀM VAI EM (25/06 07:53:27 AM)
Thơ - EM MUỐN LÀ SỢI NẮNG (22/06 08:38:32 AM)

TIN MỚI

TIỆN ÍCH
Giờ tại Sydney

TỶ GIÁ
Nguồn: vnexpress.net
Quảng cáo Quảng cáo

Dành cho quảng cáo