Hôm nay thứ bảy, ngày 27 tháng 7 năm 2024
Thơ - NỖI ĐAU CHỰC VỠ KHI NHÌN THẤY MƯA (16/05/2024 09:13 AM)
Sơn Nguyễn

Mưa hôm ấy bỏ trước sau
Nụ hôn đưa lối qua cầu áo bay.
 


Cõi thiên đàng chỉ gió mây
Khát khao như đã được bày biện trên
 
Lời ai hứa ngỡ là riêng
Hồn giờ mềm nhũn ngả nghiêng nơi này
Trong mơ giấu vị tình say
Đêm chưa kịp sáng dường thay đổi rồi
 
Mây hờn khóc một góc trời
Khi con đường chẳng bóng người hôm qua
Yêu say đắm cuối cùng là
Gục đầu chấp nhận thật thà với ai
 
Bình minh níu giọt sương mai
Mặc giây phút lỡ nghiến nhai đủ điều
Mơ màng tay rướn nhặt chiều
Cùng đêm vá víu cõi phiêu bao lần
 
Nửa đêm với nửa vầng trăng
Nửa hồn luẩn quẩn nửa sân chẳng rời
Nửa gì đánh mất nửa đời
Nửa lời lại cột nửa hời hợt đây
 
Chén tình trót đã mãi say
Nỗi buồn chì chiết đêm ngày lừa nhau
Kể từ ... mắt giữ một màu
Suốt mùa chỉ mỗi nỗi đau rập rình
 
Buồn nào chẳng chịu im thinh
Tim côi nhận những mũi kim vô hình
Thoáng thôi sao mãi hằn in
Nỗi đau chực vỡ khi nhìn thấy mưa.
 
15/5/2024
Sơn Nguyễn
 
 Trở về
Các bài viết khác:
Thơ - TRÁI TIM NGƯỜI MẸ (26/07 07:00:48 AM)
Thơ - NHỮNG MÙA ĐAU (24/07 06:28:52 AM)
Thơ - Bến xưa . . . (24/07 06:26:41 AM)
Thơ - TIẾNG MƯA ĐÊM (25/06 07:58:26 AM)
Thơ - MƯA ƯỚT MỀM VAI EM (25/06 07:53:27 AM)
Thơ - EM MUỐN LÀ SỢI NẮNG (22/06 08:38:32 AM)

TIN MỚI

TIỆN ÍCH
Giờ tại Sydney

TỶ GIÁ
Nguồn: vnexpress.net
Quảng cáo Quảng cáo

Dành cho quảng cáo