Hôm nay thứ bảy, ngày 27 tháng 7 năm 2024
Thơ - Ta về thăm lại mùa vui cũ (20/11/2023 04:40 AM)
Hoài Nguyễn

Tận phố núi xa, ta đã về
Giữa trời đất hạ, chợt hồn mê
 


Nghe biển thầm thì đêm tĩnh lặng
Thoáng nhớ ai xưa lỡ hẹn thề.
 
Ta về chợt gặp dáng em xưa
Gợi nhớ trong tim mấy cho vừa
Ngày ấy, sao ta còn vụng dại
Chỉ ngắm người theo hạt sương mưa.
 
Ta về tìm lại từng dấu cũ
Từng lối dương gầy giữa chiều ru
Nhớ ơi! Ngày ấy, giờ xa quá …
Mai này ôm vào cõi thiên thu.
 
Ta về thăm lại ngày xưa ấy.
Biển xanh lồng lộng giữa trời mây
Nỗi nhớ bạc đầu theo năm tháng
Còn lại mình ta ở chốn nầy …
 
Bạn bè mấy đứa vào thiên cổ
Nhớ lại một thời ngỡ như mơ
Một thời nông nổi, như mộng tưởng
Thôi đành gửi lại mấy vần thơ …
 
Giật mình, một giấc bốn mươi năm
Nỗi nhớ dần phai mấy độ rằm
Trăng xưa nay đã già chưa nhỉ?
Từng ngày còn thoảng chút trầm ngâm …
 
Hoài Nguyễn - 18/7/2016
 
 Trở về
Các bài viết khác:
Thơ - TRÁI TIM NGƯỜI MẸ (26/07 07:00:48 AM)
Thơ - NHỮNG MÙA ĐAU (24/07 06:28:52 AM)
Thơ - Bến xưa . . . (24/07 06:26:41 AM)
Thơ - TIẾNG MƯA ĐÊM (25/06 07:58:26 AM)
Thơ - MƯA ƯỚT MỀM VAI EM (25/06 07:53:27 AM)
Thơ - EM MUỐN LÀ SỢI NẮNG (22/06 08:38:32 AM)

TIN MỚI

TIỆN ÍCH
Giờ tại Sydney

TỶ GIÁ
Nguồn: vnexpress.net
Quảng cáo Quảng cáo

Dành cho quảng cáo