Hôm nay thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024
Thơ - VẪN TÔI MỘT GÓC TRỜI (30/11/2022 05:25 AM)
Sơn Nguyễn

Mắt hờn bao cuốn lịch
Ngày qua rồi cạn đêm
 


Thoáng ... sợ là phế tích
Sắc thu mãi bên thềm
 
Hồn tìm từng con phố
Lạ lẫm một thời từng
Màu nắng chiều loang lổ
Kỷ niệm nào ... vai run
 
Nhớ người từng đã hứa
Yêu ai sẽ trọn đời
Lỗi lầm do chọn lựa
Xa xăm ... thoảng lệ rơi
 
Ấp ôm một giấc mộng
Bế bồng nửa trăm năm
Vá mùa cùng hy vọng
Mặc chỉ nửa trăm năm
 
Lại thêm một ngày mới
Chiếc lá chực khẽ rời
Lối nào ai từng đợi
Vẫn tôi một góc trời.
 
26/11/2022
Sơn Nguyễn
 
 Trở về
Các bài viết khác:
Thơ – Trong Mắt Anh (26/04 07:10:33 AM)
Thơ - THÓI ĐỜI (24/04 05:28:32 AM)
Thơ - ĐÀN ÔNG CŨ. . . (24/04 05:25:50 AM)
Thơ - BÊN KIA SÔNG ĐUỐNG (22/04 06:43:39 AM)
Thơ - EM VÔ TÌNH (20/04 09:12:58 AM)
Thơ - TUỔI THƠ TA NGÀY ẤY (18/04 10:09:43 AM)

TIN MỚI

TIỆN ÍCH
Giờ tại Sydney

TỶ GIÁ
Nguồn: vnexpress.net
Quảng cáo Quảng cáo

Dành cho quảng cáo