Từ những thứ tưởng chừng không đáng giá
Bắp ngô còi, bốn đứa bẻ làm tư.
Bài kiểm tra mười lăm phút giữa giờ
Trang giấy nháp xé mỗi người một góc
Giọt mực cũng chia khi bạn mình quên mất
Không kịp bơm trước buổi đến trường.
Năm tháng ấy là cả một trời thương
Êm đẹp nhất của một thời con nít
Đôi dép rách, chiếc quần âu thủng đít
Mẹ vá hai màu, ta vẫn diện đi chơi.
Cuộc sống dù nghèo trong cả khúc đưa nôi
Ta vẫn cứ lớn lên cùng hạnh phúc
Giữa một vùng quê bình yên ấm áp
Tuổi thơ ta thuở ấy đẹp vô cùng !
"
Peter Hoàng Anh
"
(Góp
nhặt thơ)