Hôm nay thứ bảy, ngày 27 tháng 7 năm 2024
Thơ - EM ĐỢI DÒNG TIN NHẮN CỦA ANH (26/11/2023 05:28 AM)
Thuỷ Trinh

Biết giờ này anh đang ở nơi đâu
Sao lâu rồi anh không hồi âm lại?
 


Dòng tin gửi em lo âu vụng dại
Rồi đợi chờ em khắc khoải suốt đêm?
 
Em đợi anh sâu thẳm cả môi mềm
Ướt gối chăn rồi thâm quầng đôi mắt
Có lẽ anh lửa lòng giờ đã tắt
Cả giấc mơ cũng hiu hắt ngàn lần!
 
Em đợi chờ dòng tin nhắn của anh
Giữa lênh đênh ngày này qua đêm khác
Ngoài kia anh đang đắm chìm hoang lạc
Cõi lòng em tan nát đến tận cùng!
 
Em đợi anh giữa sâu thẳm mông lung
Một dòng tin với em là quá khó
Anh biền biệt giữa phương trời lộng gió
Chỉ mình em thấu rõ những nỗi buồn.
 
Em vẫn đợi dù bão táp mưa tuôn
Dù cho anh cả cuộc đời ruồng bỏ
Trái tim em vẹn tròn như ngày đó
Ngọn lửa tình bùng cháy cả tâm can...!
 
Em đợi anh! Đợi anh giữa thế gian
Một dòng tin cả ngàn lần thương nhớ...!
 
- Thuỷ Trinh -
 
 Trở về
Các bài viết khác:
Thơ - TRÁI TIM NGƯỜI MẸ (26/07 07:00:48 AM)
Thơ - NHỮNG MÙA ĐAU (24/07 06:28:52 AM)
Thơ - Bến xưa . . . (24/07 06:26:41 AM)
Thơ - TIẾNG MƯA ĐÊM (25/06 07:58:26 AM)
Thơ - MƯA ƯỚT MỀM VAI EM (25/06 07:53:27 AM)
Thơ - EM MUỐN LÀ SỢI NẮNG (22/06 08:38:32 AM)

TIN MỚI

TIỆN ÍCH
Giờ tại Sydney

TỶ GIÁ
Nguồn: vnexpress.net
Quảng cáo Quảng cáo

Dành cho quảng cáo