Hôm nay thứ tư, ngày 2 tháng 7 năm 2025
Thơ - LỐI CŨ CHẲNG CÓ ĐÔI (25/11/2021 04:11 AM)
Sơn Nguyễn

Ngày qua rất lặng lẽ
Chiều một thoáng xa dần
 


Đêm của sự cô lẻ
Vết thương mãi chưa lành
 
Phố vẫn luôn tấp nập
Cỏ chẳng còn đùa nhau
Nửa hồn bị đánh cắp
Nửa còn cột u sầu
 
Mưa làm phai màu phấn
Nắng quên một bờ môi
Mây xám chen sắc trắng
Gió lạnh chẳng thèm trôi
 
Em khâu từng huyễn mộng
Em vá tiếp giấc mơ
Em dệt hoài hy vọng
Em đan kén đợi chờ
 
Phố như chẳng thinh lặng
Thềm nỗi nhớ lổ loang
Trân mình giữa trống vắng
Góc giường... lệ chẳng tràn
 
Một đêm tình da diết
Vội vã ngóng mùa sang
Trăng non giờ trăng khuyết
Còn đó những chăn, màn
 
Phố giờ tựa thay đổi
Phút giây ấy xa rồi
Một chút gì chìm,nổi
Lối cũ chẳng có đôi.
 
11/11/2021 Sơn Nguyễn
 
 Trở về
Các bài viết khác:
Thơ - LỆ NHẠT NHÒA (30/01 08:43:59 AM)
Thơ - Â M X Ư A (30/01 08:37:26 AM)
Thơ - CÓ MỘT NGƯỜI (28/01 08:36:16 AM)
Thơ - CHỈ MỖI XUÂN (28/01 08:33:37 AM)
Thơ - HOÀI NIỆM XƯA (26/01 06:50:40 AM)
Thơ - Thương Mẹ Hiền (26/01 06:48:20 AM)
Thơ - TỨ TUYỆT (24/01 07:39:44 AM)

TIN MỚI

TIỆN ÍCH
Giờ tại Sydney

TỶ GIÁ
Nguồn: vnexpress.net
Quảng cáo Quảng cáo

Dành cho quảng cáo