Nghĩ suy cùng vẽ giấc mơ
Một lời hẹn ước ... đợi chờ tương lai
Chuyện đời chẳng biết ngày mai
Lối nào từng đã giờ hai con đường
Ngậm ngùi giấu những yêu thương
Bình minh tựa đã lạc phương trời nào
Thời gian cõng sắc xanh xao
Chút dư âm cũ, ngọt ngào thì không
Chơi vơi cho kẻ ngóng trông
Đêm từng thức giấc chờ mong ... chuốc sầu
Oằn vai gánh nắng nhạt màu
Xâu từng ngày với không nhau trong đời
Níu mùa, vá víu tả tơi
Hồn như lại nhớ một thời ... trái ngang
Thẩn thờ trước ngõ ngày sang
Buồn như theo mãi, mùa mang bên mình
Dẫu hôm nay cõng nửa tình
Vẫn là một thoáng ... tượng hình gần xa
Giữ hoài dẫu nửa bài ca
Chút vu vơ, giá người ta ... nặng lòng
Một mình giữa cõi trống không
Nhớ người cùng hát "Tuổi hồng ngây thơ".
21/11/2022
Sơn
Nguyễn