Chút gì lững thững bám đeo
Nụ cười ai vẫn cứ treo đầu nằm
Vẽ hình ghép chữ trăm năm
Gọi tên thoang thoảng chỉ âm thừa, hờn
Oằn vai gánh một thúng buồn
Gieo thêm mớ hạt yêu thương giữa trời
Chờ em dẫu cạn cuộc đời
Bài thơ viết với những lời thật tâm
Ba mươi trăng vẫn là rằm
Sóng tình trong máu ... ngấm ngầm riêng ai
Cuống cuồng khi nắng chiều phai
Trở mình lạc lõng đêm dài trống không
Thuyền xưa vội vã xuôi dòng
Tôi thì nằng nặc ngóng trông ... rã rời
Em ơi trời chạng vạng rồi
Em cho tôi mãi lẻ loi lối về
Hứa nào mãi tận sơn khê
Tôi như thoi thóp bên lề cõi mơ.
26/5/2023
Sơn
Nguyễn